Chẳng Hao Tốn Gì...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chẳng hao tốn gì...

Ta cứ đi với những gì ta có.
Mặc kệ đời với xiên xỏ cười chê!
Họ màu mè, óng mượt, chẳng ưa quê
Còn ta đơn lẻ lại mê bình thường...

Ta cứ đi cùng những gì ta thương.
Đơn sơ bình dị mà vương vấn lòng.
Đồi cao tĩnh lặng nước mới trong
Còn nơi phố thị, đục lòng thường khi...

Ta cứ đi bình thản chẳng đua thi.
Mỗi người mỗi cảnh có gì thấp cao
Đường đi nào cũng cần giữ đừng tốn hao
Để mai còn sức thể thao mỗi ngày...

Ta cứ đi có lúc tỉnh, lúc say.
Quan trọng luôn có bàn tay ấm tình
Còn họ luôn trọng lời lãi sinh
Bao to bị lớn, cong hình lệch chân

Ta cứ đi nghiền gẫm cái thế nhân
Thế giới muôn trùng... Mấy ai thân?
Gần gũi tưởng thân... Nhưng không phải!
Hạt cát thường kia... Lại hóa gần...

Ta cứ đi giữa thật giả chênh vênh
Nếu không để ý, dễ lăn kềnh
Càng thứ hấp dẫn càng cẩn thận
Bẫy đời giăng sẵn, tránh chân dẫm vào...

Ta cứ đi đường viễn xứ với Trời cao
Thênh thang lộng gío chẳng hao tốn gì... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized