Tìm Mẹ

Tác giả: Anh THi Đi

Giặc tìm mẹ để bắt
Tôi tìm mẹ, bởi tình mẫu tử bị chia cắt
Mòn gót tuổi thơ, sao chưa gặp một lần
Mẹ đâu rồi, tôi vẫn thầm lặng những bước chân

Có một đêm, tôi chìm trong nước mắt
Choàng tay ôm mẹ, nhưng mẹ đi đâu mất
Ra sau hè, cỏ bị giẫm nát vì giầy đinh
Tôi mới hiểu, vì sao nữa đêm lại vắng mẹ mình

Mẹ tôi đi, chỉ để lại đôi dép
Tội nghiệp đứa em, bé bổng trong giấc ngủ vô tư
Rồi sáng hôm sau, em tôi khóc thét phải đi bú thép
Tôi bổng thành chủ gia đình, trong chòi lá rách nát dột hư
Bây giời mẹ ở nơi đâu
Sửa căng đầy ngực dí dầu nhớ con

Có một ngày, bà gọi tôi nói nhỏ trong tai
Mẹ cháu thoáng về, nhưng vội chia tay
Chưa gặp mặt con, lại đi biền biệt
Chắc mẹ tôi buồn, trong nước mắt nồng cay

Và như thế, tôi và giặc lại đi tìm mẹ trong lửa đạn
Giặc tìm mẹ bắt, vì mẹ theo cách mạng
Nhưng mẹ vẫn ung dung, trên khắp mọi miền
Còn tôi đi tìm mẹ, vì tình mẫu tử vô biên...

Tháng 7.1970

Anh Thi Đi
Chưa phân loại
Uncategorized