Chẳng Có Men Tình

Tác giả: Lê Sáng

CHẲNG CÓ MEN TÌNH
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Tình đã cạn rồi, đừng rót nữa tình ơi
Hãy để tình xa và rồi tình bạc bẽo
Tình sẽ chết đi hoặc là tình khô héo
Chẳng có ai chơi, ai làm bạn với tình.

Cũng chẳng vơi buồn khi tình cứ nín thinh
Chẳng hiểu tại sao vì tình ta chết lặng
Ta sống vì ai, khi chén tình cay đắng
Biết nói sao đây, và nói với ai đây.

Tình cứ vơi dần tình cạn mà chẳng say
Ta muốn uống đi cho tình vùi sâu thẳm
Tình ở trong ta gọi là tình dĩ vãng
Chẳng phải cho đi cũng chẳng phải đi tìm.

Tình nở nụ cười khi nhịp đập trái tim
Đã trọn bên nhau cùng chung về một lối
Tình đẹp biết bao tình ơi đừng nóng vội
Cứ cạn ly xong, tình đợi bước ta về.

Lại muốn ôm sầu gửi trọn chút hương quê
Để dẫn ta đi, bên lề hành lang mới
Tình sẽ cho ta những gì từng mong đợi
Cho ta biết quên, cho ta nói thật lòng.

Tình chẳng hẹn thề và cũng chẳng chờ mong
Nhưng lại thấy thương đêm nằm không ngủ được
Có phải tình ơi, đã luôn cùng ta bước
Như hiểu cõi lòng quen thuộc của ta chăng.

Ta sẽ nâng ly cho tình chảy nhịp nhàng
Tình đến tình đi tình càng thêm gắn bó
Một chút thương yêu, xong rồi đem vứt bỏ
Ta kịp nhận ra là chẳng có men tình.

Lê Sáng Ngày 09 _ 10 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized