Chẳng Biết Vì Sao !

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Ta ghé ngang qua chỉ một lần
Là lần ta mỏi bước phong vân
Lần mang tim lỗi tìm nơi trú
Trở bước bâng khuâng mộng ngỡ gần

Có phải tình yêu mang sắc tím
Màu say hồn bướm lạc đời ong
Ta biết rồi đây ta cũng thế
Lòng say phách tận vẫn hoài mong

Chẳng biết bao lần ta đã yêu
Lối về bóng nhỏ vẫn liêu xiêu
Đời ta như núi yêu mây trắng
Yêu cả mây xanh những buổi chiều

Vì sao ta hỏi bởi vì sao
Mơ đã về đâu mộng lối nào
Tim vẫn còn mang màu đỏ thẫm
Còn yêu thân lịm bóng xanh xao

Nguyên Thanh Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized