Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chán Thơ

Tác giả: Xóm Đồng

CHÁN THƠ

Tớ mà đặt bút mần câu thơ
Xin quất năm roi tội lú khờ
Họ cỡ tuổi này giàu ngất ngưởng
Còn mình kiết xác vẻ lơ ngơ

Vài khâu biến hóa thành quan lớn
Vun mực loằn ngoằng tiền đầy bồ
Con chữ lùm xùm mau đổ rác
Mặt mày ngớ ngẩn biết chi mô

XÓM ĐỒNG 09102015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Chán Thơ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Chán Thơ # Chớ Than (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Chẳng Về Đây Bắt Bướm Vàng
  • A--- Tạnh Đi Mưa Ơi
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất
  • Làm Sao Để Anh Gặp Em 08042022
  • Cố Đô
  • Mộng Vãn Khứ.18
  • Sao Không Về Với Bé?
  • Không Thể Nào Quên
  • Tự Bạch...
  • Luận Chuyện Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
©2025 - CungThuGian.com