Cây Trái Vườn Tôi

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Trong vườn tôi trồng đủ thứ cây
đủ thứ rau, trái, và nhiều hoa lá
sớm chiều vườn luôn thoảng mùi hương sả
tôi trồng cho tôi một chút quê nhà

cây ớt trong vườn quanh năm ra hoa
và trái thì cay nồng hương xứ lạ
giàn bầu giàn bí sum sê đầy quả
nghe thân quen về nũng nịu trên cành

cây trong vườn tôi nặng nghĩa nặng tình
nên xanh mãi chẳng hề héo úa
lại có đôi chim từng ngày từng bữa
biết tôi buồn ghé hót cho tôi nghe

tôi thương cây bưởi nhỏ sau hè
lúc nào cũng phảng phất hương ngào ngạt
thương cây lựu cây đào rợp mát
tỏa trong tôi một cõi thanh bình

tôi đang trồng một mảnh vườn xinh
bốn mùa ngập hoa và trái cành nặng trĩu
các loài chim sẽ về từng bầy líu ríu
để hót ru đời nhịp điệu yêu thương.

Hùng Vĩnh Phước
Chưa phân loại
Uncategorized