Cánh Sen Tương Tư

Tác giả: Thiên Ân

CÁNH SEN TƯƠNG TƯ
Sen có tự bao giờ nhiêu tuổi?
Thỉnh thoảng tương tư về gối đầu
Hương bay thấp thoáng miền rong ruổi
Rồi có một ngày ta yêu nhau

Sen ra nõn búp tình kết nụ
Cặp đôi hoàn hảo anh với em
Vì sao em chìm trong lưỡng lự?
Chẳng thốt một lời cứ lặng im?

Sen ru hồn gió muôn tê dại
Bùn lầy còn vương gót chân ai?
Em vẫn là em thời con gái
Luống cuống ngày xanh mê tóc dài

Sen nở , sen tàn rồi sen nở
Nhánh mi còn đọng chút dư âm
Lồng ngực vẫn dạt dào hơi thở
Mơ ước một ngày ta trao thân

Sen vẫn đưa hương say giấc điệp
Mơn man xao xuyến cõi vô thường
Bài thơ tình yêu anh viết tiếp...
Gieo vần ngồn ngộn một bờ thương
Đêm 12/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized