Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cánh Phượng Xưa.

Tác giả: Trần Thản

Mỗi năm hoa phượng nở
Hè buồn theo tiếng ve
Biết bao dòng lưu bút
Đỏ hoe mắt học trò.
***
Trang thơ xưa khép lại
Cánh phượng hồng vu vơ
Thời gian đi đi mãi
Phượng hòa trong ý thơ.
(TT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Cánh Phượng Hồng Của Tôi (Văn Liêm)
  • Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy (Trịnh Bửu Hoài)
  • Cánh Phượng Mùa Xuân. (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Cánh Phượng Mười Bẩy (ĐTH Nhã Vy)
  • Cánh Phượng Rơi (RĐinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Tình Phảng Phất
  • Cà Phê
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
©2026 - CungThuGian.com