Cánh Mộng Phù Vân

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Cánh Mộng Phù Vân

Đó đây vạn bước chân đời
Phía lâng sung sướng, phía thời khổ đau
Bên xanh êm ả trải bầu
Bên mù mịt trắng, gió gào mưa sa…

Chiều đông chầm chậm xế tà
Cạnh hồ liễu rũ là đà phất phơ
Dáng thu muôn thuở cắm bờ
Khiến nhìn lữ khách thẫn thờ phút giây

Cận kề rậm rạp hàng cây
Đan xen rải rác oằn sai trĩu cành
Kiến ong chen chúc tranh giành
Đợi chờ chín nứt toả ngàn hương mê

Kẻ sầu da diết não nề
Lờ mờ u ám lê thê phủ trùm
Không gian như thể lạnh lùng
Mặc tình sấm chớp, bão bùng dập tơi

Người vui hớn hở rạng ngời
Dễ mừng, dễ thích, dễ cười sớm hôm
Đêm thanh uống ánh trăng tròn
Ngày du dương thổi từng cơn mát lòng…

Một mai em sẽ lấy chồng
Tơ hồng đứt đoạn, bềnh bồng mây sương
Tháng năm lặng lẽ trên đường
Biết rồi hạnh phúc hay buồn phận duyên

Vì sao tan vỡ mộng thuyền
Để canh cánh nhớ, nỗi niềm riêng mang
Đêm đêm hướng vọng khung tầng
Bao nhiêu lấp loé, bao lần nhớ Ai…


30/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized