Cánh Bướm Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

CÁNH BƯỚM NGÀY XƯA
Cánh bướm ngày xưa mê say vườn lạ
Chuỗi suy tư rớt lại ở lưng hè
Buồn tàn thu ru hồn không êm ả
Sau lưng đầy ngồn ngộn những xác ve

Cánh bướm ngày xưa tương tư rụng cánh
Đóa hoa mười năm hờ hững đợi chờ
Lối hẹn hò bây giờ muôn góc cạnh
Núi lở , non mòn trọn kiếp bơ vơ

Cánh bướm ngày xưa nắng mưa tơi tả
Đếm phong sương lạnh chùn bóng vai gầy
Gồng gánh mảnh tình âm thầm chắp vá
Xa lắc mịt mờ thăm thẳm khói mây

Cánh bướm ngày xưa đọa đày lạc giọng
Những dư âm nức nở , vạn oán than
Lặng lẽ bên đời hằn sâu chiếc bóng
Miền hoang vu thức và ngủ mơ màng

Cánh bướm ngày xưa vỡ đôi tan biến
Vào cõi hư vô xô đẩy thi nhau
Giục giã âm thanh góp thành câu chuyện
Dòng sông thơ èo uột những sắc màu
Đêm 10/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized