Cảm Tác Bốn Mùa

Tác giả: Hồng Dương

Trời ngập nắng nghiêng mình soi Hạ
Em khẽ buồn nhìn lá xác xơ
Ve sầu vang nhịp hò lơ...
Phượng buồn héo hắt đứng chờ cơn mưa...

Gió Lào thẹn xin đưa mây đến
Kéo mưa về bến vắng đìu hiu
Cơn mưa tưới mát những chiều
Lá lay cành gọi lời yêu bẽ bàng

Đây môi hát nồng nàn khao khát
Bước vội vàng em khoác Thu sang
Góc trời nhuộm ánh nắng vàng
Vườn em ngơ ngẫn ngập tràn lá rơi...

Vui chưa kịp bao lời tình lỡ
Đã chia ly nhung nhớ ngỡ ngàng
Thu mang hương sắc huy hoàng
Sao nghe buốt giá vỡ toang cõi lòng

Em ủ rũ cầu Đông dừng ngõ
Lá trơ cành tước bỏ xiêm y
Mưa sầu se lạnh xuân thì
Gió gieo cô quạnh ước gì vòng tay

Trong giá buốt nơi này nồng thắm
Chờ Đông qua gởi gắm nắng Xuân
Yêu thương cung bậc vô ngần
Dâng trào cảm xúc bừng lâng lâng lòng...

Kia lộc biếc xanh non hoa lá
Gọi nắng về rộn rã chim ca
Xuân về mơ mộng bao la
Khoác màu áo mới sắc hoà mênh mông...

Hương xuân tỏa bướm hồng khắp lối
Khu vườn em bối rối ngại ngùng
Nàng Xuân e ấp thẹn thùng
Mong Xuân ở lại vui cùng bướm xuân ...
Chưa phân loại
Uncategorized