Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Ơn

Tác giả: Nghiêu Minh

cảm ơn tôi thở mọi ngày
với thân trăm ký sẽ phai tàn dần
cảm ơn nghềnh đá thập phương
chút tôi lăn lóc bụi đường chồn chân
cảm ơn tôi vẫn sống nhăn
dù em trù ẻo tôi ngàn lần hơn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dao Khúc Ngắn
  • Mai Ta Về
  • Đời Trăng
  • Đón Xuân Độc Thoại Tứ Phương
  • Mai Về
  • Mộng Muôn Trùng
  • Trăng Cũ
  • Đài Xuân
  • Ký Ức Trống
  • Chuyến Thăm Bạn Xa
Thơ tương tự
  • Cảm Ơn (Việt Dương Nhân)
  • Cảm Ơn (Ngô Chí Trung)
  • Cảm Ơn (Đinh Kim Chung)
  • Cảm Ơn (Vũ Quần Phương)
  • Cảm Ơn (Kim Giang)
  • Cám Ơn (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Cám Ơn (Quỳnh Như)
  • Cám Ơn (A. KA THỦY)
  • Cảm Ơn (Hương Ngọc Lan)
  • Cám Ơn (Đỗ Xuân Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngắm Phố Đêm
  • Nước Mắt Hoàng Hôn
  • Trả Lại Cho Cô
  • Nhậu Nhẹt
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (780)
  • Tình Lá
  • Xin Một Lời Ru
  • Quán Thân
  • Tình Em Gái Huế
  • Xuân Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
©2025 - CungThuGian.com