Cảm Ơn Em Đẹp Môi Cười

Tác giả: Trần Minh Hiền

RU HỒN NGHE TIẾNG THỜI GIAN
Ru hồn nghe tiếng thời gian
Ru em vọng khúc miên man ân tình
Ru đời khao khát lung linh
Ru mơ mộng mị ru mình xót xa
Ru hoa nở đẹp ta bà
Ru trăng sáng đẹp quê nhà nhớ nhau
Ru sao nở nụ hôn đầu
Ru mưa kín lối khúc sầu khúc yêu
Ru nắng nắng nở cánh diều
Ru thơ thơ nở thật nhiều niềm vui
Ru mây mây nở ngọt bùi
Ru ngàn năm nữa ngủ vùi với em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 4 năm 2023
MƯA KÍN TRỜI KÍN ĐẤT
Mưa kín trời kín đất
Mưa kín cả hồn em
Mưa ướt dầm chân chất
Mưa ướt đẫm bóng đêm

Mưa làm anh không đến
Mưa tan vỡ tình mình
Mưa đien cuồng bờ bến
Mưa khật khùng vô minh

Mưa làm đường bùn sình
Mưa làm em nức nở
Mưa lam anh luýnh quýnh
Mưa làm tình chơ vơ

Mưa hoang vu không ngờ
Mưa tan hoang cành lá
Mưa hư vô dang dở
Mưa lạc loài cách xa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 4 năm 2023
17 CÂU NÓI sẽ cho bạn cuộc sống Bình Yên và Nhe Nhàng - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=XW7fCpEHsCw
BUỒN TỪ TÂM KHẢM BUỒN RA
Buồn từ tâm khám buồn ra
Buồn từ kiếp trước buồn qua kiếp này
Buồn từ vạn thưở heo may
Buồn từ tỷ chuyện rủi may cuộc đời
Buồn từ gian dối lả lơi
Buồn từ vô thỉ một lời vô chung
Buồn từ tuyệt vọng muôn trùng
Buồn từ chán ngán buồn chung buồn tinh
Buồn từ gió buồn tử sinh
Buồn từ muôn mặt buồn khinh miệt người

Buồn từ tắt thở tàn hơi
Buồn từ kết thúc buồn chơi bắt đầu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 4 năm 2023
NGẮM EM XINH NỤ HỒNG

Đọc lại bài thơ cũ
Nghe đớn đau ngập hồn
Thời gian như nước lũ
Chảy tràn bờ hư không

Ngắm em xinh nụ hồng
Đẹp lạ lùng tuyệt diệu
Ôi tình yêu thơ mộng
Em dịu dàng bao nhiêu

Anh yêu em thật nhiều
Em xinh tươi lá liễu
Em xinh tươi hàm tiếu
Em xinh tươi đáng yêu

Anh viết bài thơ mới
Tặng cho em vo cùng
Ơn em hoài vời vợi
Ơn em hoài bao dung
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 4 năm 2023
TIẾNG THƠ TIẾNG LÒNG
Tiếng thơ tiếng lòng
Tình yêu huyền ảo
Mùa xuân hy vọng
Em hiền chiêm bao

Tiếng thơ ri rào
Muôn trùng biển cả
Mùa hạ chánh đạo
Em hiền thiết tha

Tiếng thơ thật thà
Vô cùng quý giá
Mùa thu kỳ lạ
Em hiền bao la

Tiếng thơ ngọc ngà
Diệu kỳ mầu nhiệm
Mùa đông vâng dạ
Em hiền thần tiên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 4 năm 2023
ĐỌC HOW TO STAY SMART IN A SMART WORLD CUẢ GERD GIGERENZER
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 4 năm 2023
Quyển sách HOW TO STAY SMART IN A SMART WORLD CUẢ GERD GIGERENZER hướng dẫn cách cập nhật thông tin tránh tin giả và sống thông minh trong thế giới thông minh ngày nay. Đây là quyển sách mà mọi người nên đọc.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 4 năm 2023
EM CÓ PHẢI LÀ MỘT NỤ HỒNG
Em có phải là một nụ hồng
Em hiền hậu như là nàng công
Em xinh tươi lấp lánh bờ bến
Em đẹp đẽ lung linh cánh đồng
Em tặng anh bao điều rộng lớn
Em cho anh tất cả mệnh mông
Em là ánh sáng mùa xưng tội
Em tựa vì sao ở trong lòng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
"Sai Lầm Vô Tình" Khiến Đời Trượt Như Cầu Tuột (Rất Dễ Dính, Phải Biết Để Tránh) https://www.youtube.com/watch?v=_BAe_k-1vjg
ĐÓN MỪNG HẠNH PHÚC VUI CHƠI
Như mùa xuân về rộn rã
Miên man đẹp những ân tình
Như bình minh trên biển cả
Tuyệt vời, lóng lánh, lung linh

Khát khao giây phút an bình
Tình yêu đượm màu lá cỏ
Mùa xuân lao xao thanh tịnh
Ngập tràn ngàn khúc thơm tho

Như bài thơ thưở học trò
Ngất ngây ngạt ngào ngọng nghịu
Mùa xuân mong manh nét cọ
Dạt dào ngày tháng liu xiu

Như tiếng sáo tiêu dặt dìu
TRôi nghiêng trên thềm xuân mới
Vì sao đêm nay kỳ diệu
Đón mừng hạnh phúc vui chơi
trần minh hiền orlando ngày 28 tháng 3 năm 2013
IRON
Like the stars burning its energy
I open my soul for its beauty
Don't you see the sliding of the rain
Easing my poetry and teasing my pain

Keeping praying, you'll get miracle
Don't listen to deception, it's all debacle
The clouds fly toward the end of horizon
and leaving behind all of the sense of iron
trần minh hiền orlando March 28, 2013
7 điều không cần hiểu - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=O5nG2gBHXAE
BÀI THƠ NIỆM PHẬT 04242023

(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)

Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017

471.
Thắp ngọn nến soi tâm đốn ngộ
Khơi con sông chở nước xuôi dòng
Vẽ chân dung cuộc đời khốn khổ
Chơi khúc nhạc vũ trụ thong dong
472.
Nghe bài hát tâm con giác ngộ
Viết ý thơ thân thể an nhiên
Nhặt hòn sỏi nâng niu hoá độ
Khiêng tình thương ấp ủ hành thiền
473.
Nghe tiếng khóc chúng sanh khổ nạn
Ngắm đường bay chim chóc đau buồn
Nghe tiếng thở em thơ trong sáng
Ngắm lời ru mẹ trẻ dịu dàng
474.
Thương tất cả mọi người khổ cực
Khóc mọi nơi nhân loại đau buồn
Thương oan ức chúng sanh ghen tức
Khóc oan khiên tam thế chán chường
475.
Ơn Đức Phật cứu nhân độ thế
Cảm chúng sanh cứu nạn cứu người
Ngày mai sẽ thăng hoa kinh kệ
Nguyện cầu cho nhân thế được cười
476.
Hy vọng cho tương lai an lạc
Khát khao cho ngày mai an lành
Ao ước cho luôn luôn khoẻ mạnh
Mộng mơ cho mãi mãi an bình
477.
Con lạy Phật trong tâm ngoài miệng
Con niệm Phật luôn luôn mãi mãi
Cầu nguyện cho thế giới luôn hiền
Nguyện cầu cho mọi nguời thành tài
478.
Cảm ơn Phật cho con giác ngộ
Cảm ơn Bồ Tát con hiểu biết
Cảm ơn đời cho con hết khổ
Cảm ơn Mẹ Cha con lớn lên
479.
Thắp ngọn nến sáng bừng tâm thức
Thắp ngọn đèn lung linh vũ trụ
Thắp ngọn lửa soi đời trung thực
Thắp ngọn tâm lặng lẽ hết mù
480.
Theo chân Phật con đi khắp chốn
Theo Thế Tôn con vững bước đi
Theo Bồ Tát thân tâm an ổn
Theo Phật Đà giác ngộ hết si

Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 4 năm 2023
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
Hãy để anh yêu em
Dù em muốn bỏ anh
Hãy để anh yêu em
Dù em làm mặt lạnh

Hãy để anh yêu em
Dù muôn trùng trắc trở
Hãy để anh yêu em
Dù muôn vàn khổ sở

Hãy để anh yêu em
Dù em vẫn hững hờ
Hãy để anh yêu em
Dù em còn ruồng rẫy

Hãy để anh yêu em
Dù đơn phương tuyệt vọng
Hãy để anh yêu em
Dù muôn trùng trống rỗng

Hãy để anh yêu em
Dù tơi bời tan tác
Hãy để anh yêu em
Dù vô cùng trừng phạt

Hãy để anh yêu em
Dù nhiễu nhương gian trá
Hãy để anh yêu em
Dù cõi đời kỳ lạ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
ĐỌC THE SONG OF THE CELL CỦA SIDDHARTHA MUKHERJEE
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
Ngài Siddhartha Mukherjee đã viết cuốn sách Song Of The Cell nói về sự liên hệ giữa tế bào, sự sống, con người và sự tu tập cũng như thiền định và Phật Giáo. Đây là một quyển sách giá trị, bổ ích, và đặc biệt, lý thú và hấp dẫn.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. COI NHẸ ĐỂ SỐNG BÌNH AN HẠNH PHÚC -Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=_jFBoV2R3WY
nguyễn hồng nhung
TRƯỜNG CA CHO MẸ 04252023

(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)

Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
471.
Con thương Mẹ vô cùng có thể
Mẹ là thần tiên mầu nhiệm muôn đời
Mẹ là ánh hào quang rực rỡ
Soi rọi đời con dưới bầu trời
472.
Mẹ là tất cả vì con
Chắt chiu vì con dâng hiến
Mẹ là vì sao thánh thiện
Cho đời con sướng vui hơn
473.
Má cho con cuộc đời
Má cho con cuộc sống
Má cho con diệu vợi
Má cho con mênh mông
474.
Má cho con tình thương bao la
Má tặng con tình cảm tràn trề
Má nuôi con vô bến vô bờ
Má dạy con trọn tình trọn nghĩa
475.
Banh da xé thịt để sanh con
Chẳng quản hy sinh con vuông tròn
Mẹ là vi diệu trong trời đất
Công ơn trời biển cao hơn non
476.
Diệu kỳ, mầu nhiệm, bao la
Trái tim của Mẹ ngọc ngà mênh mông
Mẹ cho con giấc mơ hồng
Để con đời sống vun trồng nở hoa
477.
Cảm ơn Mẹ cả muôn đời
Cảm ơn Mẹ cả những lời Mẹ ru
Cảm ơn Mẹ cả mùa thu
Cảm ơn Mẹ cả hiền từ Mẹ ơi
478.
Mẹ như con sông chở đầy hy vọng
Mẹ như đại dương ươm niềm khao khát
Mẹ như vũ trụ bao la mênh mông
Mẹ như mặt trời soi sáng mùa đông
479.
Mẹ là mùa xuân
Mẹ là mùa hạ
Mẹ là mùa thu
Mẹ là mùa đông
480.
Má hy sinh cả một đời
Nuôi con cả một đời
Má niệm Phật kính Trời
Má là cả bầu trời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
ANH VẪN MÃI YÊU EM
Anh vẫn mãi yêu em
Dẫu vô cùng gian kho
Ôi ái tình ngã bệnh
Vẫn hoài hoài yêu em

Anh vẫn mãi yêu em
Dẫu muôn vàn thử thách
Ôi ái tình lỡ hẹn
Van se luôn ghiền em

Anh vẫn mãi yêu em
Dẫu muôn trùng trắc trở
Ôi ái tình bẽn lẽn
Vẫn đời đời mê em

Anh vẫn mãi yêu em
Dẫu chập chùng khổ sở
Ôi ái tình ngọn nến
Vẫn nghẹn ngào thương em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
XIN EM CHUYỂN Ý LẠI YÊU ANH
Xin em chuyển ý lại yêu anh
Hai đứa chúng mình cặp yến oanh
Lạy lục em nên luôn hướng thiện
Van xin em hãy cứ hiền lành
Anh luôn mê bé luôn chìu chuộng
Anh mãi yêu em mãi dỗ dành
Đắm đuối em hoài em có biết
Xin em chuyển ý lại yêu anh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
THƯƠNG EM THA THỨ, YÊU ANH
Thương em tha thứ, yêu anh
Dẫu anh lầm lỗi rành rành vẫn tha
Thương em thông cảm thật thà
Vực đời anh dậy ta bà cùng đi
Thương em tâm Phật từ bi
Cho anh vui sống vần thi dâng đời
Thương em nói chẳng nên lời
Em là tất cả tuyệt vời em ơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 4 năm 2023
CẢM ƠN EM VẪN MÃI YÊU ANH
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Cảm ơn em vẫn mãi yêu anh
Cho dẫu khó khăn vẫn chẳng đành
Thử thách nhiễu nhương còn thiện niệm
Bão bùng sóng gió vẫn hiền lành
Em cho ân nghĩa anh tri ngộ
Em tặng tình yêu anh đạt thành
Cảm tạ ơn em anh nhớ mãi
Cảm ơn em vẫn mãi yêu anh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 4 năm 2023

ANH VỀ NỐI LẠI TÌNH XƯA

Sáng nay em nở nụ cười
Yêu thương gửi đến cho người phương xa
Nụ hôn ân ái mặn mà
Chúng mình hai đứa mãi là của nhau

Cho dù anh ở nơi đâu
Em xin nguyện ước bao lâu vẫn chờ
Anh về nối lại tình thơ
Gầy dựng tổ ấm tóc tơ rũ mềm

Đôi môi hoà quyện khát thèm
Vòng tay âu yếm buông rèm mi cong
Nhịp nhàng hơi thở hoà đồng
Gọi nhau hai tiếng vợ chồng yêu ơi

Biết giờ hai đứa hai nơi
Để cho ngày tháng chơi vơi đượm buồn
Nỗi niềm vương vấn sầu tuôn
Đêm dài thao thức nhớ thương anh nhiều

Ước mong có nhau sớm chiều
Trở về anh nhé túp lều ngày xưa
Cơm nghèo hai buổi cà dưa
Nhưng mà hạnh phúc như vừa mới yêu

Vỗ về an ủi nâng niu
Ngọt bùi san sẻ chắt chiu giữ gìn
Luôn luôn kề cận đôi mình
Vượt bao giông tố vạn nghìn trùng dương
Thông Mỹ Linh
CẢM ƠN EM ĐẸP MÔI CƯỜI
(Hoạ bài thơ ANH VỀ NỐI LẠI TÌNH XƯA của Thông Mỹ Linh)
Cảm ơn em đẹp môi cười
Em là người vợ hiền người sâu xa
Mái tóc em đẹp mượt mà
Đôi ta duyên nợ luôn là trong nhau

Yêu hoài em dẫu ở đâu
Ơn em dâng hiến bền lâu đợi chờ
Ơn em dâng tặng hồn thơ
Ơn em tuyệt đẹp duyên tơ dịu mềm

Yêu em mãi mãi anh thèm
Em là hồng thắm buông rèm mi cong
Mình yêu nhau giữa cánh đồng
Đôi mình mãi mãi vợ chồng em ơi

Cùng em bay khắp muôn nơi
Mình vượt qua hết đầy vơi vui buồn
Cho dù bão tố trào tuôn
Đắn say em mãi yêu thương em nhiều

Yêu em cuồng nhiệt muôn chiều
Em là tiên nữ dựng lều thưở xưa
Chúng mình trồng những ruộng dưa
Chúng mình ân ái cho vừa thương yêu

Em là mầu nhiệm nâng niu
Đôi mình mãi mãi chắt chiu giữ gìn
Cảm ơn em đã cho mình
Yêu nhau em nhé vượt nghìn trùng dương


Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
ĐỌC BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
Hôm nay tôi (TMH) lại may mắn được đọc bài thơ KHÔNG ĐỀ rất hay của nữ thi sĩ nàng thơ Thông Mỹ Linh, bài thơ ngũ ngôn 5 chữ thật tuyệt vời càng đọc càng mê đắm càng đọc càng thấy hay.
Nàng hỏi gió như người tình có mệt mỏi không, ý thơ lời thơ thật đặc biệt độc đáo, rồi nàng hỏi trăng, sao chia một nửa, nàng hỏi nắng, tất cả chỉ là những hình ảnh ẩn dụ khác nhau của người yêu người tình yêu dấu, thơ của TML lúc nào cũng chân chất mộc mạc nhưng sâu sắc sâu xa và luôn mới mẻ độc đáo đặc biệt... Cảm ơn em, cảm ơn nàng thơ tữ thi sĩ có tâm hồn nhạy cảm và tốt bụng, hiền lành và thơ nàng cũng hiền lành dễ mến. Chúc thi sĩ luôn bình an hạnh phúc và sáng tác thêm nhiều.
KHÔNG ĐỀ

Gió ơi sao ngập ngừng
Phải chăng người mệt mỏi
Bởi áng mây trôi nổi
Hay tại giọt mưa buồn

Trăng ơi sao lững lờ
Sao trăng mờ trăng tỏ
Ai cắt chia một nửa
Để trăng lặn bơ phờ

Nắng ơi chờ đợi chi
Lấp ló bên hiên thềm
Chiều buông nắng lại đi
Để cho trời đen tối

Xuân ơi mới trở về
Mai vàng vừa chớm nở
Niềm vui còn bỡ ngỡ
Xuân vội vã sang hè

Tình ơi câu ước thề
Ai bẻ gãy làm đôi
Để cho tình mồ côi
Để bờ môi tê tái

Thời gian sao xa ngái
Dang tay níu tuổi xuân
Thử quay lại một lần
Sửa lỗi lầm sống tốt

Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
KHÔNG ĐỀ

Gió ơi sao ngập ngừng
Phải chăng người mệt mỏi
Bởi áng mây trôi nổi
Hay tại giọt mưa buồn

Trăng ơi sao lững lờ
Sao trăng mờ trăng tỏ
Ai cắt chia một nửa
Để trăng lặn bơ phờ

Nắng ơi chờ đợi chi
Lấp ló bên hiên thềm
Chiều buông nắng lại đi
Để cho trời đen tối

Xuân ơi mới trở về
Mai vàng vừa chớm nở
Niềm vui còn bỡ ngỡ
Xuân vội vã sang hè

Tình ơi câu ước thề
Ai bẻ gãy làm đôi
Để cho tình mồ côi
Để bờ môi tê tái

Thời gian sao xa ngái
Dang tay níu tuổi xuân
Thử quay lại một lần
Sửa lỗi lầm sống tốt

Thông Mỹ Linh
VÔ ĐỀ
(hoạ bài thơ KHÔNG ĐỀ của Thông Mỹ Linh)
Mưa ơi sao chẳng ngừng
Để em thôi mệt mỏi
Ôi cuộc đời chìm nổi
Anh xót xa em buồn

Sương ơi cứ lặng lờ
Để nỗi lòng ai tỏ
Hai đứa mình hai nửa
Yêu nhau đến bơ phờ

Hoa ơi đừng sợ chi
Cứ nở đẹp bên thềm
Tình đôi mình cùng đi
Qua hết ngày tăm tối

Anh đi anh sẽ về
Cho hồn em bừng nở
Quen rồi sao bỡ ngỡ
Em xinh trong nắng hè

Mình duyện nợ nguyện thề
Luôn luôn là một đôi
Chẳng bao giờ tim côi
Chẳng bao giờ tê tái

Dẫu cách chia xa ngái
Em tuyệt vời thanh xuân
Anh hôn em tỷ lần
Tâm hồn em thật tốt


Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
NGHĨ VỀ TU HÀNH TU TẬP
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
Chúng ta thường nghĩ rằng tu tập tu hành là vô chùa vô nhà thờ hay ăn chay niệm Phật, lần hạt mân côi, ...nhưng quả thật tu tập tu hành có nhiều hình thức khác nhau và khó nhất là tu hành tu tập tu sửa giữa đời trong đời sống, với công ăn việc làm, kiếm tiền, sống với bạn bè cha mẹ anh em vợ con, đồng nghiệp, buôn bán, bon chen, lái xe, sống với người khác đối nna6n xử thế. Tu trong việc nấu ăn, việc ăn cơm, việc ngủ nghỉ, việc xem phim nghe nhạc, việc chơi game, việc suy nghĩ tạo bta1c, hành động, từng sát na vi tế... Tu là sửa, tu là biết sai biết lỗi của mình mà sửa chữa, tu là nhịn nhục nhẫn nhục nhường nhịn... Chúng ta không thể điều khiển thay đổi cách người khác đối với ta nhưng ta có thể điều chỉnh thay đổi cách mình đối phó đối diện với cách người ta đối xử với mình, chúng ta có thể tha thứ thông cảm yêu thương từ bi bác ái hỷ xả và cứ yêu thương cứ cho đi mà không cần nhận lại...Đó là tu hành tu tập.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
ĐỌC QUYỂN SÁCH DANCING COCKATOOSAND THE DEAD MAN TEST
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
Quyển sách DANCING COCKATOOSAND THE DEAD MAN TEST của Marlene Zuk rất lý thú khi nghiên cứu về hành xử của con người từ xưa đến nay từ tâm lý học hành vi học và xã hội học. Con và người vừa là con người vừa là thú vật là tất cả những sự phức tạp phức hợp của nó vừa bẩm sinh di truyền vừa do giáo dục ảnh hưởng xã hội và môi trường.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2023
"Vốn Lận Lưng" Trong Thế Giới Ngập Tràn Thử Thách https://www.youtube.com/watch?v=5dWIS1LR6r4
TÌNH CA CHO EM 04262023

(Gồm 1001 khổ thơ với 4004 câu thơ)

Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 10 năm 2017
471.
Em là nụ hồng
Cho anh hạnh phúc
Cho anh nhẫn nhục
Cho anh thâm tình
472.
Em cho anh tất cả
Em cbo anh tình yêu
Em cho anh hạnh phúc
Em cho anh rất nhiều
473.
Thương em mùa xuân hồng
Thương em mùa hạ đỏ
Thương em mùa thu nồng
THương em mùa đông đó
474.
Anh yêu em muôn đời
Anh yêu em mãi mãi
Anh yêu em mong đợi
Anh yêu em nắng mai
475.
Cảm ơn em tuyệt vời
Cảm ơn em anh với
Cảm ơn em diệu vợi
Cảm ơn em đầy vơi
476.
Mang ơn em đời đời
Mang ơn em liên đới
Mang ơn em mong đợi
Mang ơn em em ơi
477.
Em là ánh bình minh rực rỡ
Em tựa niềm ước vọng tràn trề
Em giống vì sao khuya duyên nợ
Em như cánh én sớm định mệnh
478.
Em là khát vọng yêu anh
Em là tất cả hiền lành cho nhau
Em là sao sáng nhiệm mầu
Em là hy vọng bắc cầu anh đi
479.
Em là bình minh
Bình minh rạng rỡ
Rạng rỡ thâm tình
Thâm tình cho anh
480.
Thiết tha em của ân tình
Ân tình thắm thiết cho mình yêu nhau
Yêu nhau cho đến bạc đầu
Bạc đầu hạnh phúc hát câu ngọt ngào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 4 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized