Mãi Cưốn Xa

Tác giả: Dulan

...

Đợi chờ


Không biết giờ này em ở đâu
Tình em như sương gió đêm thâu
Lòng anh thương nhớ tràn mây khói
Không biết phương trời em có vui

Muốn quên để lòng khỏi đắng cay
Nhưng rồi tình nhớ càng ngát say
Càng mong càng đợi càng cay đắng
Bỏ mặc tình hờ chốn rủi may

Anh biết tuyết băng sắp trở về
Mùa đông lạnh giá kéo lê thê
Thân em đau nhức lòng tê tái
Muốn đến thăm em đã vạn ngày...

Nhưng duyên hờ hững quá em ơi
Cũng đành lỡ một kiếp rong chơi
Xin cầu trời Phật em qua khỏi
Để bóng xuân tràn mộng biển khơi

Thương nhớ em anh đã dại khờ
Tháng ngày em vẫn đẹp như thơ
Đêm sâu vắng lặng thường mong đợi
Bóng dáng ai về trong giấc mơ.

Hạt Bụi (nhạc sĩ Mai Đằng)



...


MÃI CUỐN XA...


Em biết bây chừ anh ruỗi rong
Tình anh như cánh buồm xuôi dòng
Lòng em nặng trĩu dường mây xám
Vẫn biết bên trời anh chẳng mong

Muốn nhớ cho lòng vợi đắng cay
Nhưng tình cứ mãi cuốn xa bay
Càng xua càng thấy nảo nề quá
Bỏ chút muối hòng xóa vết tan

Em biết hoa hồng đang nỡ trăm
Mùa hè bướm lượn nhởn nhơ chăm
Thân sơ bè bạn vui vầy cuộc
Muốn xoá tình em thoát cõi tâm

Nhưng phận long đong trắc ẩn mang
Cũng đành hoài một kiếp đa đoan
Xin nguyền Phật Chúa ban ân phước
Để bóng giai nhân ngập lối vàng

Thương tiếc chi em kẻ cuối ngàn
Tháng đưa năm đẩy phận hồng nhan
Đêm trường thao thức theo dòng nhạc
Bóng cũ ai từng vai sánh vai.



Dulan
(10/2014)

...
Chưa phân loại
Uncategorized