Cảm Ơn 11182022

Tác giả: Trần Minh Hiền

Kính thưa thi sĩ Vinh Hồ,
Bài thơ LƯƠNG TÂM của thi sĩ Vinh Hồ thật tuyệt vời xuất sắc, bài thơ gồm 4 khổ viết về lương tâm con người, thi sĩ VH viết từ những câu danh ngôn của các danh nhân và ca dao. Đây là những điều mà ai ai cũng biết cũng được học nhưng không phải ai cũng hiểu rõ và làm được và đặc biệt diễn đạt thành một bài hay như vầy như thật đáng bái phục đáng tán thán.
ĐỌC BÀI THƠ LƯƠNG TÂM CỦA THI SĨ VINH HỒ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2022
Mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng bài thơ mới nhất của thi sĩ Vinh Hồ mang tên LƯƠNG TÂM
Bài thơ gồm 4 khổ tổng cộng 16 câu mỗi câu 7 chữ lấy từ cảm hứng của những câu danh ngôn của các danh nhân và của ca dao nói về Lương Tâm. Cái tài của thi sĩ Vinh Hồ là bằng những cảm xúc cảm hứng từ những câu danh ngôn mà ông viết thành một bài thơ rất thi vị và rất ý nghĩa có tính nhân bản nhân văn cao nhưng nhẹ nhàng không lên giọng dạy đời mà rất bình dị nhưng sâu sắc làm người đọc thấm thía và cảm động. Cảm ơn thi sĩ Vinh Hồ.
Trong 16 câu tôi (TMH) thích nhất là
Hãy giữ một lương tâm trong sạch
Đừng làm gì trái với lương tâm
Lương tâm con người bị đánh mất
Khác nào ác thú với dã cầm
Cả bài thơ câu nào cũng hay diễn tả đầy đủ chi tiết những câu danh ngôn bằng nghệ thuật thi ca. Cảm ơn thi sĩ Vinh Hồ cho mọi người đọc 1 bài thơ rất hay rất độc rất lạ.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2022
CẢM ƠN
(Viết trên cảm hứng bài thơ Lương Tâm của thi sĩ Vinh Hồ)
Nhân danh tự do người ta cầm tù kẻ khác
Nhân danh lòng tốt người ta làm những điều xấu xa
Nhân danh chống cái ác người ta làm chuyện thậm ác
Nhân danh đức tin người ta làm chuyện thối tha

Cuộc đời vẫn dẫy đầy những điều nghịch lý
Đôi khi vì quá yêu nhau lại làm khổ lòng nhau
Chúng ta mãi u mê lầm lạc từ vô thỉ
Đắng cay trần gian quay quắt nát nhàu

Thiện và ác tốt và xấu đùng và sai
Tất cả chỉ là hai mặt cua đồng xu
Chỉ có lòng yêu thương thắp lửa ngày mai
Chỉ có lòng bao dung xóa tan hận thù

Cảm ơn em cho anh niềm hy vọng
Cảm ơn người cho ta niềm vui sống
Cảm ơn Mẹ cho con lòng học hỏi
Cảm ơn Phật cho con thôi vọng động
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized