Cái Hôn - Nha Trang

Tác giả: Caphesuotngay

Anh cứ ngỡ cái hôn xưa chờ đợi
Như ai ngồi vắt chéo quán bên đường
Trên lối tháng, năm, áo bồng, gió nổi
Dưới những hạt mưa chuyển sắc hồng

Anh cứ ngỡ bay bay mảnh khăn em
Bé xíu thắt nơ làm sao che tóc
Chẳng qua màu của biển hanh lên
Nên nắng chiều rọi bên anh lồng lộng

Nha Trang bóng đại lộ hàng cây
Chiếc cầu dài bắc ngang bến nước
Bờ quê hương, hai chuyến xe xuôi ngược
Vẫn náo động tìm quá khứ đôi môi

Đâu chỉ mỗi cái hôn mà thôi
Nói sao hết những buổi ngồi ôm hơi thở
Kể sao hết chạm vai gần, bỡ ngỡ
Che vờ cho ngượng ngập cuốn theo mây

Nha Trang xanh, hồn Đại Lãnh còn đây
Mường tượng bàn chân lần đầu cao gót
Không giấu nổi cái hôn sâu mãnh liệt
Cháy bừng lên từng cây số trở về

Người cũ đâu còn, người cũng xa quê
Con đường đến rồi đi thành chia cách
Biển hát thương yêu, xưa nay có khác
Nhưng cái hôn còn nguyên vẹn trong anh

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized