Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cách Thực Cổ Nhân

Tác giả: Tấn An

Sáng ăn cháo đậu uống trà gừng
Trưa ăn cơm cá, với cà chua
Chiều thêm canh nấm cùng rau ngót
Tối uống mật ong, với nghệ vàng...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ bạn muốn xem
  • Trăn Trở Mối Duyên Tình
  • Làm Sao Anh Dám Ơi
  • Tình Khúc Buồn
  • Buồn Đau Cũng Chỉ Sấm Rền Vậy Thôi
  • Quán Trăng
  • Hòa Âm
  • Em Sẽ Thôi Yêu Anh
  • Khóc Chồng Làm Thuốc
  • Mong Xuân Đừng Đi Qua
  • Nắng Ở Dâu Mà Mưa Ở K.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
©2025 - CungThuGian.com