Cà Phê Blue Rose Viện Tim Sài Gòn

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CÀ PHÊ BLUE ROSE VIỆN TIM SÀI GÒN

Võ Văn Vạn là Trầm Vân bút hiệu
Một nhà thơ thật không thiếu đề tài
Nhớ có lần cảm tác viết lai rai
Anh ba (N3) đã ráng một bài kính đối .
*
Cùng thấy mặt hôm nay ngày mở hội
Ly cà phê cùng trao đổi nồng nàn
Dẫu biết rằng gặp vội cũng ly tan
Như vỡ kịch hạ màn rồi quay gót...
*
Nay thảo lại vần thơ lồng vị ngọt
Kỷ niệm này bay chót vót ngàn mây
Vận bát ngôn cố gắng tả đong đầy
Tình thi hữu thầy trò ngây con chữ...
*
Từ nước Pháp dòng thơ về sẽ ngự
Ngôi trường xưa ghi khắc ngữ thay lời
Kỷ niệm này nhớ mãi chẳng hề vơi
Pétrus-Ký vẫn sáng ngời tâm khảm...
*
Đây buổi sáng mà mây trời bạc xám
Lạnh mùa đông còn ảm đạm chân trời
Người đi cày vội vã khắp mọi nơi
Trên xe lửa nín thinh lời ra chuyện...
*
Nhớ buổi họp lần đầu thăm một chuyến
Phạm Tấn Khoa thật tâm chuyển lời mời
Quán Blue Rose chủ nhật sáng thảnh thơi
Sư Vạn Hạnh đường như lời sẽ đến...
*
Giờ nghĩ lại vần thơ bằng trắc bện
Kế viện tim âu là bến gặp nhau
Rồi mai đây giã biệt cũng nát nhàu
Đành lui bước hè qua mau sắp hết...
*
Đời cày cấy tháng năm dài khổ mệt
Biết năm sau chuyện sống chết ai còn...
*
Bài thơ kỷ niệm sắc son
Trường xưa , thầy cũ , Sài Gòn luyến lưu...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 26/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized