Cả Đời Chỉ Thương Mỗi Em

Tác giả: Cảnh Ngọc

Cả Đời Chỉ Thương Mỗi Em


Cả đời tôi chỉ thương mỗi cô ấy
Nét cười đó làm sao mà quên đây
Yêu nhiều người tôi càng khó che đậy
Con tim mình hướng về em từng giây

Rồi một mai em chắc sẽ lấy chồng
Tôi lại về con tim đầy khoảng trống
Được gặp em không uổng một đời sống
Mặt dù chưa thổ lộ hết nỗi lòng

Trong miên man đầu óc tôi vò vĩnh
Khóc méo máo và say đắm (trong ) men tình
Tôi yêu em sao mà lại lặng thinh
Không nói em nghe hết nỗi lòng mình.
Chưa phân loại
Uncategorized