Buông !

Tác giả: Thơ: Nguyễn Quang Long

Xót xa nhiều khi phải nói chia tay
Em có biết trái tim này tan vỡ
Bao ký ức hiện nguyên hình nhắc nhở
Phút mặn nồng anh mãi nhớ em ơi

Hứa cùng nhau đi hết quãng đường đời
Dù giông bão vượt trùng khơi nào sợ
Nhưng em hỡi tình ta giờ rạn vỡ
Chút giận hờn em đành lỡ buông tay

Giọt lệ vương trên khóe mắt đong đầy
Khi em nói lời đăng cay giận dỗi
Những giây phút sẻ chia nào có nổi
Mặc cho anh đã nhận lỗi về mình

Yêu chân thành thì hãy biết hy sinh
Đừng trách móc hay bực mình nóng nảy
Tình yêu đó đâu rồi anh chẳng thấy
Những lời thương cũng vậy sớm thôi nồng

Thả nỗi buồn vào khoảng trống mênh mông
Tim thổn thức nghe lòng mình tan nát
Chân lê bước dưới trời mưa nặng hạt
Nuốt vào hồn vị mặn chát đơn côi.

HD ngày 23 tháng 11 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized