Buông Tiếng Ầu Ơ

Tác giả: Thiên Ân

BUÔNG TIẾNG ẦU Ơ...
Ầu ơ...bóng vỡ nghiêng trời
Con chim gãy cánh nứt đôi mảnh hồn
Tạ từ da diết nụ hôn
Bên xưa tơ tóc dặm mòn lẻ loi

Ầu ơ...ai cắn tim côi?
Một dòng máu nóng chảy thôi chốn nào?
Ơ hờ , rời rạc dần đau
Người từ muôn thuở chìm mau góc sầu

Ầu ơ...bãi mía , nương dâu...
Buồn hiu hắt lá ngân màu xám tro
Đeo mang năm tháng so đo
Thôi em đừng núp đôi bờ trêu anh!

Ầu ơ...con cá nấu canh
Kìa em vò võ đầu gành , cuối thôn
Duyên tơ bóp méo vo tròn
Trái tình rơi rụng bóng vờn đường mây
Ngày 20/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized