Buông Bỏ Với Đời

Tác giả: Thiên Ân

BUÔNG BỎ VỚI ĐỜI

Sống ở đời thật không đơn giản

Những gam màu tối sáng mông lung

Giẫm chân vào chỗ khốn cùng

Một chùm cay đắng đẩy đùn cơn mê

Sống ở đời lối về chật hẹp

Oán trách nhau bắt tép nuôi cò

Đêm sâu gặm nhấm nỗi lo

Giận hờn rõ khổ cẳng giò run run

Sống ở đời ung dung tự tại

Bon chen chi hoang hoải tâm hồn?

So bì cao thấp thiệt hơn

Mảy may chắp vá van lơn đổi dời

Sống ở đời buông lơi cảm xúc

Cởi mở nhau giây phút lên tiên

Xa hoa , phù phiếm , ưu phiền....

Khen ai buông bỏ xỏ xiên nực cười?

Sống ở đời đua đòi chi nữa?

Bến già nua , thuyền giữa biển khơi

Ngẫm thương ngắn ngủi phận người

Những ngày hoa mộng đẹp tươi , ơn Trời

Sống ở đời thảnh thơi nhẹ nhõm

Xô đẩy nhau lồi lõm muôn nơi

Vô hình trói buộc rụng rơi

Sợi dây luẩn quẩn tàn hơi cuối mùa

Sống ở đời ganh đua ẩn giấu

Chút hoài nghi nung nấu cúi đầu

Hẹp hòi , oán hận , nghìn câu

Ai trèo cho hết đỉnh cao bao giờ?

Sống ở đời hong hơ buông bỏ

Hạnh phúc gieo lấp ló chân mây

Ngập ngừng chạm ngõ môi ai?

Hương yêu kết trái vạn ngày bỏ buông

Ngày 21/5/2020

Thiên Ân( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized