Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: TamMuội

Buồn
(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Nắng ngả lưng đồi rũ rượi lan
Gành sương vắt vẻo đọt hoa tàn
Xoay vần trải mực vơi sầu chán
Định chữ khơi ngòi ngớt khổ than
Thoáng ngoảnh thời gian rời phận giãn
Vừa quay khoảnh khắc lạc đời đan
Mình ơi! Chớ để dòng sông cạn
Đã hứa cùng nhau khảy nguyệt đàn.

March 16, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Phải Chỉ Là Mơ
  • Kỷ Niệm
  • Trường Ca Cho Mẹ 01132022
  • Đắng Lòng
  • Bào Thai Cảm Xúc
  • Công Ơn Cô Giáo
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (176)
  • Mỗi Trạm
  • Rối Tơ Lòng
  • Tiếng Việt Thời Đại Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
©2025 - CungThuGian.com