Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Buồn rơi vương vãi câu thơ
Để nghe quặn thắt hai bờ nhớ mong

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nỗi lòng
Có ai hay biết sang sông sáo buồn

Còn ai đứng đợi bên truông
Đường xa dốc núi dặm trường hắt hiu

Buồn cho con chữ liêu xiêu
Nửa như nghiêng ngã cô liêu gọi về

Buồn cho thơ vận tái tê
Trăm năm hai chữ tỉnh mê cuộc tình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Việc Của Lá.
  • Bước Chiều
  • Mười Thương (Gia Tien)
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
©2025 - CungThuGian.com