Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Đình Việt

Đêm sầu cô độc nghe gió hú
Mây che ánh nguyệt càng âm u
Xin gió xin trăng xin một giấc
Tình say rượu cạn mãi ngàn thu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngâu
  • Tửu Hồng
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Đăm Chiêu
  • Này Em Đoá Hoa Vàng
  • Nhọc Nhằn Bụi Phấn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 18
  • Con Đường Vắng Em
  • Đời Đen Như Mõm Chó!
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (48)
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
  • Các Đời Tổng Bí Thư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
©2026 - CungThuGian.com