Buồn

Tác giả: Tocngan.HYTV

BUỒN!

Đời bế tắc không tìm ra lối thoát
Sống sao đây khi mất mát quá nhiều
Ai đang tâm giết chết một tình yêu
Để ta phải chịu bao điều đau khổ!

Kiếp trâu ngựa tìm đâu ra bến đỗ
Đôi vai gầy gánh nỗi khổ trần ai
Khiến con tim giờ chỉ thấy mệt nhoài
Đời bi đát biết tìm ai chia sẻ?

Ôi cuộc sống ta muốn buông cho nhẹ
Ngủ giấc dài chắc là sẽ quên thôi
Dậy làm chi phải suy nghĩ sự đời
Nơi cõi tạm toàn là lời giả dối!

Ta oán hận một con người bạc bội
Xô đẩy ta phải đi tới đường cùng
Sống cuộc đời thật mù mịt mông lung
Còn đâu nữa những ngày từng hạnh phúc.
Tocngan.HYTV (18/4/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized