Buồn Trông Muôn Thuở

Tác giả: Thiên Ân

BUỒN TRÔNG MUÔN THUỞ
Buồn trông kỉ niệm xa đưa
Buồn trông lá cỏ mới vừa phất phơ
Buồn trông đôi mắt dại khờ
Buồn trông nhền nhện giăng tơ bốn mùa

Buồn trông câu chuyện ngày xưa
Buồn trông chiếc lá dây dưa trở sầu
Buồn trông ảo ảnh ăn sâu
Buồn trông dĩ vãng úa mùa thời gian

Buồn trông chiếc bóng thu vàng
Buồn trông ngơ ngác cung đàn yêu thương
Buồn trông vạt nắng ngập đường
Buồn trông mi ướt vấn vương nghẹn ngào

Buồn trông xám xịt trời cao
Buồn trông mây nũng nịu sầu với ai ?
Buồn trông dáng mỏng thu gầy
Buồn trông tình đã sang tay kẻ nào ?

Buồn trông trả nợ trăng sao
Buồn trông oan trái tinh cầu lẻ loi
Buồn trông mặn đắng cút côi
Buồn trông tiếng nấc rã rời dư âm

Buồn trông gió bụi phong trần
Buồn trông sỏi đá đôi lần cuồng ghen
Buồn trông bài hát không tên
Buồn trông dấu lặng mông mênh cuộc đời
Ngày 7/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized