Buồn Trông Mùa Hạ

Tác giả: Thiên Ân

BUỒN TRÔNG MÙA HẠ
Tiếng ve khóc hàng cây năm cũ
Lời giã từ ủ rũ rèm mi
Chạnh lòng ngày tháng phân li
Ai về níu áo mùa thi bóng mờ

Ngọn gió rụng ven bờ mơ ước
Môi ửng hồng gương lược làm duyên
Giấc mơ đậu kín vai mềm
Tinh khôi áo trắng ngoan hiền , hiền ngoan

Ngẩn ngơ hoài chiều tan buổi học
Những lặng thầm ai đọc mắt nhau
Buồn vui ngày tháng trôi mau
Chân trời Đại học nôn nao tâm hồn

Tiếng ve khóc bồn chồn gan ruột
Dáng mong manh quen thuộc trông theo
Phượng hồng một thuở bay vèo
Khen ai nhắn gởi tình gieo hạt mầm ?

Những kỉ niệm về nằm dĩ vãng
Ngôi trường ru duyên dáng yêu thương
Buồn trông mùa hạ vấn vương
Tình yêu vỗ cánh con đường tuổi bay
Ngày 4/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized