Buồn Trong Đêm

Tác giả: Huyandrics

Anh đã mơ dáng em về trước ngõ
Mang mùa xuân về tặng với đam mê
Anh đã thấy trong mắt em bỡ ngỡ
Có tình yêu trọn vẹn với câu thề
Có nắng vàng ươm đậu bờ vai khẽ
Có gió vừa hôn làn tóc em bay
Em xinh đẹp trong tiếng lời thỏ thẻ
Đủ yêu thương nối tiếp tháng năm dài
Bỗng tỉnh giấc những nguồn mơ sóng dậy
Nghe triền miên nức nở lệ đêm này
Những tiếng nói, những nụ cười vụt tắt
Nghe nỗi buồn xâm lấn cõi mê say
Anh lại thấy ngàn sương gieo cỏ nhặt
Giọt buồn xưa về đậu ở trên tay
Anh níu với một hình dung đâu mất
Khóc chiêm bao nghèn nghẹn gọi tên người
Rằng phương ấy một lần em có biết
Em có nghe và em chắc có hay...
Anh đã gặp thường trần trong mộng đẹp
Bóng hình em trong ký ức đã đầy
Về thao thức đêm này buồn trở lại
Khóc niềm riêng xuân ấy đã bao lâu
Những màu mắt trông màu mơ vẫy gọi
Bụi thời gian còn phủ lấp hương màu
Em ở đó bên trời xa thương nhớ
Thấy không em bờ cỏ động sương bay
Em có thấy hình dung trong tiếng gió
Lời yêu thương đã hẹn với năm dài
Em ngó lại tháng ngày anh ở đó
Thấy một người ôm nỗi nhớ lang thang...
Chưa phân loại
Uncategorized