Buồn Thương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( chuỗi thơ song điệp )

Buồn nẫu nơi lòng mãi cứ thương
Buồn rầu cả dạ vẫn hoài thương
Buồn thay trí não vờ ân ái
Buồn thế tâm hồn giả nghĩa thương
Buồn hứa còn trông chờ chữ nợ
Buồn thề phải ngóng đợi câu thương
Buồn ơi hãy chóng rời xa nhé
Buồn níu duyên tình vạn kiếp thương.
1/8/2017

( YÊU HẬN )

Yêu quá rồi nên giờ mới hận
Yêu người phụ nghĩa sinh thành hận
Yêu hoài thổn thức dạ ghìm thương
Yêu mãi bồn chồn tâm níu hận
Yêu nghĩ mong lung để vững sầu
Yêu chờ khắc khoải cho bền hận
Yêu tha thiết ngóng bởi si tình
Yêu mỏi mòn trông mà phát hận.
1/8/2017

( DUYÊN SẦU )

Duyên ta khó vẹn chỉ vương sầu
Duyên trái ngang nên dạ mới sầu
Duyên vỡ tàn nhanh cho ái nẫu
Duyên tan nát chậm để ân sầu
Duyên không nghĩa thắm ghì đau khổ
Duyên chẳng tình say níu lụy sầu
Duyên đã phôi phai đời trắc trở
Duyên thêm xót đẫm mắt mi sầu.
1/8/2017

( TA NGƯỜI )

Ta đã ghiền mê ánh mắt người
Ta khao khát được ở kề người
Ta thèm ngọt ái từ nơi gã
Ta muốn nồng ân tại chổ người
Ta vẫn bơ phờ trông thấy bậu
Ta luôn mộng mị ngóng nhìn người
Ta còn mãi ước lòng hoang hoải
Ta thiết tha mong sẽ cạnh người.
1/8/2017

( NHỚ MONG )

Nhớ lắm thôi đành chỉ biết mong
Nhớ hoài lặng lẽ cứ chờ mong
Nhớ ai quạnh vắng mà còn mộng
Nhớ hắn âm thầm cũng vẫn mong
Nhớ ngập con tim đời lạc lõng
Nhớ tràn cõi dạ phận lìa mong
Nhớ trăm vạn kiếp tình không đọng
Nhớ suốt năm dài vỡ ước mong.
1/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized