Buồn Thương

Tác giả: Phuongtim

Những chiếc lá vàng vội vã rơi
Những lời nồng thắm đã tan rồi
Chiều nay thu tiễn mùa nắng hạ
Như tiễn tình ta ra biển khơi.

Chưa trọn vòng tay đã cách xa
Nắng chữa hồng tươi bóng đã tà
Đã nghe chín đỏ thu mùa lá
Nghe buồn đau xót phút chia xa.

Tôi biết tình người mang đến tôi
Chỉ là tiếng ngọt ở bờ môi
Vui trong chốc lác rồi biền biệt
Bỏ lại đàng sau một mảnh đời.

Chiều nay gió nhẹ tạt qua song
Nghe lạnh từng cơn tận đáy lòng
Ngước nhìn lá đổ hồn run nhẹ
Mới chớm thu về sao lạnh đông.

Tôi biết tình người như nước trôi
Chỉ tạt ngang qua một bến đời
Bao giờ quay lại dòng sông cũ
Biển rộng trời xa đang đón mời.

Tôi đứng lặng nhìn chiếc bay
Lá rụng hồn thu đã ngập đầy
Làm sao gởi được niềm thương nhớ
Như lá thu chiều theo gió bay.
Chưa phân loại
Uncategorized