Bước Sai Đường.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bước sai đường.

Đã đi sai con đường
Đâu dễ dàng đổi khác
Dẫu trong đầu thấy lạc
Mà đâu thể bước lui.

Đã xa chẳng thể lùi
Nắng vùi chôn sắc nhan
Xuân hạ đã phai tàn
Thời gian nào còn nữa

Mà đôi mắt đong đưa
Cho ai khóc như mưa
Hãy đưa vai mà dỗ
Tay xoa đi nỗi khổ

Tay đổ lỗi ra rìa
Ai thừa ở ngoài bìa
Để ta đứng cho ngay
Đầu óc chẳng thể say

Thực tế đếm từng ngày
Chỉnh lại từng bước chân
Để tâm hồn thay đổi
Đường rồi lại thẳng ngay...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized