Bức Tranh Hạnh Phúc

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Và bây giờ ta đã thuộc về nhau
Em rạng rỡ tô thắm màu hạnh phúc
Em tô hồng tình yêu đang rạo rực
Em vẽ chúng mình hai đứa chung đôi
.
Em vẽ anh rạng trong ánh mắt ngời
Vẽ tha thiết trên môi và ánh mắt
Em tô thắm bờ vai anh muối mặn
Đã bao lần em òa khóc ở bên
.
Để em dùng hơi thở để vẽ thêm
Những cháy bỏng khát khao dạt dào mong nhớ
Em vẽ cả những lúc anh trăn trở
Bởi tình yêu cứ cắc cớ trong lòng
.
Để em vẽ mình những lúc trông mong
Vắng anh chút thôi một mình em ngồi ngóng
Em tựa vào trời xanh và nuôi hi vọng
Phiêu bồng bềnh vang vọng gọi tên anh
.
Em vẽ chúng mình sáng rực bức tranh
Tô nét chìm bởi tình yêu đôi lứa
Rồi đánh bóng trái tim mình chọn lựa
Tha thiết anh à chẳng muốn xa nhau.
PTDH – 24/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized