* Bức Tâm Thư *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BỨC TÂM THƯ

Gió lạnh thu vờn thổi lá bay
Bình minh thức dậy ráng đi cày
Paris vẫn ngủ yên còn ngáy
Khắc khoải thơ về dạ cũng say...
*
Mây trời ảm đạm ướt dầy sương
Sức mỏi mù xa những dặm đường...
Hạnh phúc phương nào sao được hưởng
Đi tìm bến mộng ngát nồng hương.
*
Viễn xứ buồn mơ gối mộng vào
Tơ lòng tự thảo với ngàn sao
Đem lòng mãi viết ai mà bảo
Những áng thơ tình chữ lại chao.
*
Mù sương đẫm ướt gợi cơn sầu
Thất thểu riêng mình chữ kết khâu
Gắn lại vần ôm từ hứng khẩu
Vài câu vẫn biết chẳng ai cầu.
*
Miễn phí thơ này được mấy ai
Người like có đọc cả thân bài ?
Hay là nhấn..chỉ.. tay liền cái
Bỏ mặc bao lời cũng chóng phai...
*
Mươi bài chợt thấy hiện vào trang
Một phút làm sao đọc những hàng ?
Mấy chục câu liền ôi hảo hạng !
Thiên thần tốc độ lướt tràng giang..!.
*
Cũng bởi thơ tình chỉ biếu không
Mình ngông xuất khẩu vận cho nồng
Bài ngâm nghệ sĩ dìu say mộng
Bỏ hết ai thèm..đợi mắt trông...
*
Ngồi mơ độc giả với chân tình
Chỉ nhấn like nhìn đọc chẳng khinh
Cảm xúc vần thơ lòng lặng tĩnh
Ngừng ngay khỏi mệt sức..nay trình...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized