Bức Tâm Thư

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Lòng dặn lòng chôn chặt nỗi cô đơn
Đừng vương vấn để tủi hờn quặn thắt
Gom tình ái tả tơi ta góp nhặt
Trải cõi lòng se sắt bức tâm thư

Giá như, giá như đừng có giá như
Trong quá khứ đừng ậm ừ quen biết
Thì giờ đây đâu có lời giã biệt
Mắt phai màu nhung nhớ kiếp đơn côi

Lời tạ từ sao mặn chát bờ môi
Ai ngăn cách chia đôi câu duyên nợ
Để đêm đến ôm nỗi niềm bỡ ngỡ
Biết bao lần trăn trở suốt canh thâu

Đứng giữa trời nhìn sóng gió bể dâu
Lòng nặng trĩu tình nhạt màu dang dở
Ôm đau khổ dại khờ vào nhung nhớ
Để đón mùa hạnh ngộ ở tương lai

Chuyện tình mình ai chia nửa xẻ hai
Sương giăng phủ suốt chiều dài nỗi nhớ
Hồn khắc khoải một mối tình tan vỡ
Trách hận người duyên nợ mãi phôi pha

Ôm nỗi niềm sao cứ mãi xót xa
Đêm giăng xuống một mình ta cô độc
Có đôi lúc muộn phiền bưng mặt khóc
Chỉ có điều nước mắt ngược vào trong

Hãy vùi chôn niềm đau tận đáy lòng
Tim buốt nhói nuốt bao dòng cay đắng
Gạt người dễ nhưng gạt đời sao đặng
Viết tâm thư để căn dặn cùng ai?

Sắc hương nào không có lúc tàn phai?
Ngồi lặng lẽ vương hình hài sâu nặng
Tình quyến rũ chan men cay sầu đắng
Đành ngậm ngùi mang nặng kiếp đơn côi!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 16 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized