Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bớt

Tác giả: Tấn An

Bớt nghe bớt nói bớt nhìn
Tâm ta bớt loạn chữ tu dễ cầu
Còn nhìn còn nói còn nghe
Tâm ta còn loạn chữ tu khó cầu...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ tương tự
  • Bớt (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Bọt Bèo (Thiên Ân)
  • Bọt Bèo (Xương Rồng Đen)
  • Bọt Bèo (Tâm Đoan)
  • Bọt Biển (Mi Pha)
  • Bớt Một Đơn Sơ (Phù Phiếm)
  • Bọt Sóng (Đỗ Bình)
  • Bớt Tạo Nghiệp (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bớt Thêm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Bớt Thêm (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Góc Trời
  • Cơn Mê
  • Xuân Về … Nhớ Cố Hương
  • Cảm Nhận Một Buổi Thiền.
  • Tiễn Anh.
  • Nhớ...
  • Phật Mãi Trong Tâm
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Chiều Buồn Đợi Em
  • Gởi Bóng Người Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
©2025 - CungThuGian.com