Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Hoàng Hôn 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BÓNG HOÀNG HÔN

Hoàng hôn đỏ rụng cuối chân ngày
Tóc bạc da mồi lão chẳng hay
Bỏ cuộc tình nghiêng từ bữa ấy
Còn phiên tửu ngập đến hôm này
Trăng đầu tháng đẹp im lìm ngủ
Lệ giữa đêm ngùi khắc khoải say
Vẫn mảnh đời đau còn sót lại
Niềm riêng một nỗi có ai bày ./.

Lê Cảnh Tiến 19/O8/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Bóng Hoàng Hôn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Bóng Hoàng Hôn (HOÀNG HẠC BAY)
  • Bóng Hoàng Hôn (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Hoàng Hôn (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Hoàng Hôn (Hồng Dương)
  • Bóng Hoàng Hôn... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Lũng Sâu
  • Bài Nguyện Chiều Chủ Nhật Này
  • Thầm Nhớ Thương
  • Truyện Thơ: Chuyện Đời Tôi
  • Liên Miên
  • Anh Đừng Giận Em
  • * Dòng Tình Xuyên Lục Địa *
  • Yêu Lầm
  • Tình Anh !...
  • Mai Trở Lại Cùng Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
©2026 - CungThuGian.com