Bốn Mùa Thay Áo

Tác giả: Thiên Ân

BỐN MÙA THAY ÁO
Bốn mùa thay áo tình nhân
Trăm năm đôi mắt thâm quầng đó đây
Ngày ngày nối nối ngày ngày
Ngẩn ngơ một thuở lá bay lối gầy

MÙA XUÂN áo mới hương bay
Nụ cười mười tám anh say mút mùa
Môi hồng ửng đỏ sớm trưa
Hẹn hò , hò hẹn cho vừa lòng nhau

HẠ về sang ngõ nghiêng sầu
Em thay áo mỏng tình vào mùa thi
Phượng hồng thắp lửa thầm thì
Ve kêu ra rả buồn chi hỡi người

MÙA THU thoáng lá vàng rơi
Trống trường giục giã liên hồi bên hiên
Thời gian mọc cánh ngoan hiền
Tinh khôi áo trắng thần tiên bên đời

MÙA ĐÔNG mang chút lạnh Trời
Mon men góc vắng ai ngồi đợi ai ?
Áo tình vốn dĩ chưa phai
Mong em chớ có đổi thay sắc màu

Bốn mùa thay áo đi mau
Dòng sông ra biển đã lâu thiệt là ...
Người ta ôm nhớ người ta
Cảm ơn trái đất gần xa , xa gần ...
Ngày 19/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized