Bồn Chồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

QUÊ hương hỡi ta luôn khao khát
NHÀ tuy nghèo dột nát nhưng vui
BA ơi ! xứ lạ dập vùi
MẸ thì cực khổ thủi thui một mình.

KHỎE mạnh nhé niềm tin con trẻ
KHÔNG ốm đau nó sẽ lo rầu
MÀ thời gian cũng qua mau
NAY thêm nhung nhớ bạc màu tóc nâu.

LẠI chỉ biết ôm sầu mãi đặng
THẤY tâm hồn trĩu nặng buồn vương
TRONG qua cũng bóng má hường
LÒNG còn khắc khoải tình thương gia đình.

NÔN nóng mãi đinh ninh quạnh vắng
NAO núng hoài cũng chẳng hết mong
QUÊ NHÀ BA MẸ KHỎE KHÔNG
MÀ CON LẠI THẤY TRONG LÒNG NÔN NAO.
20/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized