Bối Rối

Tác giả: Thiên Ân

BỐI RỐI
Tự nhiên lòng nghe bối rối
Ôm nắng lùa vào bờ vai
Bức tranh không màu sám hối
Ánh sáng vẫn chảy miệt mài

Chạm môi tình khe khẽ hát
Run run mấy sợi dây yêu?
Khi gió thổi bay hạt cát
Lắng nghe ngày tháng trở chiều

Đan tay mềm câu thương nhớ
Như dòng suối mát qua tim
Sao em chẳng thèm trả nợ?
Một chút e ấp ngoan hiền

Tóc chia đôi bờ nhánh mỏng
Vấn vương mọc rễ chân mây
Tuổi xanh mượt mà in bóng
Bồ câu còn nhớ theo bầy

Tự nhiên lòng nghe bối rối
Thức ngủ một miền ca dao
Sóng lòng chao nghiêng cánh tối
Cứ tưởng yêu em kiếp nào?

Mưa nắng chen chân rất vội
Dốc tình sỏi đá có nhau
Ghét ai trồng cây gian dối?
Giấu đi rung động phương nào?
Ngày 22/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized