Bởi Heo May

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Thế là đã đến mùa thu rồi!
Ta ngồi nhớ kỉ niệm xa xôi
Cái ngày hai đứa còn đi học
Đầu đội heo may, tím vương đồi

Tháng tám gửi hờn vào tháng chín
Cặp sách đựng nhớ sầu mênh mang
Bàn tay quen gạt trên khóe mắt
Phố cũ buồn tênh giọt ngỡ ngàng

Chiều nghiêng nghiêng ướt mưa phố vắng
Gió trêu đôi tà áo vơi đầy
Tiếng chuông buông từng hồi sâu lắng
Lối về hoa cỏ ngất ngây say

Có đôi cánh bướm vờn tóc bím
Bồng bềnh heo may rơi rơi rơi
Em về ngang ngõ anh còn tiếc
Thời gian sao vội đến chân trời

Dòng đời tựa bánh xe quay tròn
Bao mùa thay lá rụng trên non
Phố cũ anh đi đành lỗi hẹn
Em lấy chớm đông bỏ hôn hoàng

Mộng ước tan tành theo khói bay
Đến nay anh mới hiểu câu này
Mùa thu không thành mùa thu được
Bởi lối thu về không heo may
(Nguyễn Ngọc Giang, Ngày 21/08/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized