Bờ Vai Mười Tám

Tác giả: Thiên Ân

BỜ VAI MƯỜI TÁM
Bờ vai mười tám nõn nà
Tương tư về ghé môi hoa thuở nào ?
Bướm ong ở trọ nôn nao
Say tình vạn nẻo lòng xao xác lòng

Bờ vai ôm ấp nhớ mong
Khen cho tạo hóa đường cong tuyệt trần
Chiều chiều một thoáng bâng khuâng
Đôi môi xa , đôi môi gần níu nhau

Bờ vai mềm mại vì sao?
Tóc mây vương vấn năm nào vấn vương?
Những con đường , những con đường...
Cho ta bóng mát vô thường , cho ta ?

Bờ vai ngần ngại giao thoa
Bắc cầu năm tháng thiệt là thích ghê
Nắm tay lòng lại vụng về
Một vùng bẽn lẽn mân mê tuổi đời

Bờ vai êm ái không lời
Không gian trầm mặc nụ cười bén duyên
Thời gian thôi vỗ cánh mềm
Xuân tràn thiếu nữ bến thuyền nghiêng chao

Bờ vai mơn mởn ngọt ngào
Lòng anh dậy sóng năm nào còn chăng?
Ai còn mơ mộng vườn trần ?
Hồn lâng lâng , hồn lâng lâng trở mùa
Ngày 25/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized