Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỏ Qua Mới Thực Là.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bỏ qua mới thực là.

Không cần phải nói nhiều
Cũng chẳng cần giở chiêu
Thương xót cho kẻ đang ghét ta
Bỏ qua chao đảo ấy là qùa

Liêu xiêu buồn tủi, ta quên hết
Bởi lầm đâu biết thành xót xa
Hãy bình tâm, nhìn lại đường đi
Nhẹ thôi, nhưng thế mới thực là...


CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Quả (Hồng Dương)
  • Quà 8/3 (Thiết Dương)
  • Qua Bắc Ninh (Nguyên Hữu)
  • Qua Bàn Tay Anh (Trần Khiêm)
  • Quá Bận Để Yêu Em? (V7 Thương)
  • Quả Bàng (Thi Ngẫu)
  • Qua Bao Mùa Yêu (Ngoisaotamdi)
  • Quả Báo Nhãn Tiền (Nguyễn Tâm)
  • Qua Bẩy Mươi... (Cong Chinh (CH2))
  • Qua Bến Cũ (Nguyễn Thanh Khiết)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Test Nhanh
  • Lời Ru
  • Cha Của Con
  • Mùa Xuân Trên Việt Nam Thư Quán
  • Ô-đi-xê
  • Tháng Chín .....
  • Nụ Quỳnh
  • Xin Mời Đạo Thơ
  • Mùi Cháo Khê!
  • Quên Con!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
©2025 - CungThuGian.com