Bỏ Mặc Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

BỎ MẶC CUỘC ĐỜI
Em bỏ mặc đời trong xó tối
Nhện giăng tơ trăm lối đi về
Rụng rời một cõi đam mê
Ai ngồi khóc muộn dầm dề cuộc đua?

Muôn tiếng nói cười đùa im bặt
Ngọn gió già gục gật nỗi đau
Con thuyền tách bến về đâu?
Thương thời rồng rắn trở sầu lẻ loi

Môi em chín ai đòi và hỏi
Trái tình yêu vòi vọi trên cao
Nửa mùa thu réo nôn nao
Muôn chùm hồi hộp tan mau phương trời

Anh rong ruổi lội bơi sông vắng
Góc phai phôi ai tắm bụi trần
Bâng khuâng tuổi đá bâng khuâng
Em vào tuổi hạ rách dần cơn đau

Anh gác mộng ngõ vào tim ấy
Màu thời gian run rẩy đôi khi
Chạnh lòng về ngủ sân si
Nức lòng lệ ứa rèm mi xa mờ
Ngày 6/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized