Bờ Giác

Tác giả: Nguyễn Tâm

Sương giăng trắng lối hồng trần
Thoáng nghe thế tục bao lần trả voy
Phàm thân tựa áng mây bay
Cõi nào nương trú nơi này là đâu

Đêm dài mở mịt đã lâu
Ai người khơi cảnh xoá màu vô minh
Bóng chiều cô tịch lặng thinh
Nguyện cầu thế sự thanh bình an nhiên

Với tay vịn lấy cõi thiên
Nghiệp quả còn lắm ưu phiền đeo mang
Trong dạ sân hận chưa tan
Đường về giải thoát muôn vàn khó khăn

Tham si như lưới bủa giăng
Hoá thành cội rễ khô cằn đã lâu
Trời đêm dai dẳng canh thâu
Đời người muôn sự cơ cầu bủa vây

Bước trên danh lợi vòng xoay
Lay hoay sáu nẻo đoạ đày tan thương
Hạt sen tâm thức tựa nương
Rưới nước cam lộ tỏ tường đục trong

Mai rày muôn hướng rủi rong
Trụ vào chánh giác trọn lòng từ bi
Lạy trên tam bảo quy y
Buông câu đà Phật tức thì vãng sanh !

08 - 30 - 2020
Chưa phân loại
Uncategorized