Bỏ Bồ Đi Bảy Ơi!

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Bỏ Bồ đi em Bảy của anh
Si sẽ đưa em về miền cát trắng
Nơi Bà Xã của Si ngày ấy thường hay tắm nắng
Chúng mình ngoại tình đi Bảy ơi?

Thằng Bồ của Bảy lợi dụng Bảy quá trời!
Còn con vợ Si suốt ngày băt Si ăn Gà-ác
Si chán đến mức muốn tìm một cơn gió mát
Và Bảy là ngọn gió của đời Si

Chúng mình sẽ là đôi cánh chim di
Bay từ Châu Âu sang Châu Mĩ
Si bỏ vợ và quỳ gối xin ba mẹ Bảy làm rễ quý
Chúng minh rời khỏi bon chen giả dối thị thành

Si sẽ cùng Bảy chu du xứ sở Bạch Dương xanh
Cùng nắm tay nhau với hai con tim nồng cháy
Với 5 đứa con vàng của Si và 5 đứa con vàng của Bảy
Hiện thật giờ đâu phải là giấc mơ

Ngày mai chúng mình sẽ ngủ thật trưa
Mặc kệ đời nguyền rủa mối tình hai đứa
Si với Bảy và 10 đứa con vàng của chúng mình nữa
Sẽ cùng nhau đi hết con đường nhé? Bảy ơi!
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 01/07/2018)

(Chú thíc: Bảy: CR7, Si: Messi, Bồ: Bồ Đào Nha, Gà-ác: Ác-hen (tiếng Anh có nghĩa là gà mái ác)
Bà Xã: Barca, 5 đứa con vàng: 5 quả bóng vàng)
Chưa phân loại
Uncategorized