Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Cái Đẹp Chắc Hẳn Đã Xấu

Tác giả: Mr.Smile

Biết cái đẹp chắc hẳn đã xấu
Biết cái xấu chắc chắn sẽ là đẹp
Nhưng khúc ca dạt dào trong lồng ngực
Lại nghĩ khác. Và rằng anh đã sai...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thế Giới Như Chuỗi Dữ Liệu Lớn Có Thể Giải Được
  • N G Ô I S ⭐ O B A N C H I Ề U
  • Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 183
  • 964 - Hạnh Phúc
  • Quê Em Tây Bắc
  • Tôi Mang Bạc Bẽo Lên Đài Thắp Hương
  • Nàng Rời Xa Tôi
  • Sợi Khói Mong Manh
  • Thôi Đành Tu Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
©2025 - CungThuGian.com