Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Và Em

Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI

Đứng trước biển anh thấy mình quá nhỏ,
Biển bao la đến tận chân trời.
Như trước em, anh thấy mình quá bé
Có thể nào mơ ước được em ơi!
Biển và em, hai phạm trù vật chất
Em và biển, hai cuộc sống tinh thần.
Lòng biển rộng, lòng em cũng rộng
Tình anh thi.. chỉ một chút mà thôi!
Tấn Tài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đời Tiếp Thị 2
  • Trả Nợ
  • Em Gái.
  • Em Lấy Chồng
  • Ly Cafe Thứ Bảy
  • Nhớ Em
  • Đời Tiếp Thị
  • Kiếp Sau
  • Nhớ Cần Thơ
  • Đừng Bận Lòng
Thơ tương tự
  • Biển Và Em (Kelangdu)
  • Biển Và Em (Gió Phương Nam)
  • Biển Và Em (Biển Vắng)
  • Biển Và Em (Ngô Anh Tuấn)
  • Biển Và Em (Thời Để Nhớ)
  • Biển Và Em (Văn Liêm)
  • Biển Và Em (Cao Nguyên)
  • Biển Và Em (Hồng Dương)
  • Biển Và Em (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Trắng Nở Trong Màn Đêm Tối
  • Mưa Hạ 20.
  • Tình Đã Chết
  • Tình Càfê50 (Hương Đông)
  • Đời & Mộng Ảo
  • Khánh Kiệt
  • Say
  • Đứng Đợi Chờ Một Người
  • Bé Linh Là Bài Thơ Đẹp Nhất Cùa Đời Anh 05142023
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 5
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com