Biến Thái

Tác giả: Hồng Dương

Lòng nhân hậu ở đâu cũng có !?...
Mãi ngàn xưa đã rõ bấy lâu
Dù cho mưa gió giãi dầu
Dù cho cực khổ muôn mầu trắng đen

Cứ lầm tưởng cơ hàn cay đắng
Bạo tàn chăng mưa nắng hận thù
Than ôi trong cõi mịt mù
Hóa ra nhân hậu thiên thu đất trơi...

Chỉ có thể cạn lời chua chát
Bỏng tim gan tan nát trời mây
Thương thay trong cõi mây bay
Lạc loài biến thái đời này lắm thay

Hoàng kim đến ô hay !... thay đổi
Nhân hậu đâu lại đổi ác tàn
Giàu sang ôm mối nát tan
Cõi nay trổi dậy bạo tàn chứa chan

Càng sung túc càng tràn oán hận
Đã no đầy bất tận nộ si
Đau thương chan chứa sầu bi
Phải chăng ác thú cũng vi... bồng lai...
Chưa phân loại
Uncategorized