Biển Máu Cuồng

Tác giả: Hoa Du Kha

Máu cuồng điên tuôn ra ngoài biển cả
Ta đi tìm vết nứt của hồn ta
Ta đi tìm những mùa trăng đã xa
Những hồn ma quăng mình theo tiếng thét.
Ôi thể chất dường như đã thấm mệt
Từ ngày xưa lỗi nhịp câu hẹn thề
Ảnh hình người ngự trị giữa đê mê
Trong xương tuỷ và tế bào da thịt.
Bàn tay không ,ta vồ tới ràng rịch
Nàng tan ra giữa mờ mịch hư không
Cánh hồng rơi với màn đêm cô tịch
Sóng máu rền như sóng biển hôm nao.
Máu! Máu! Máu! Một màu đỏ trinh nguyên
Đâu đoàn viên, đâu những ngày thương nhớ
Máu tràn lan quay cuồng bông trăng vỡ
Ta dong buồm trên biển máu đời ta.
Chưa phân loại
Uncategorized